“Lập nghiệp” bằng “nghề trộm”!

Thứ năm, 13/04/2017 11:53

(Cadn.com.vn) - Sau nhiều năm xa quê, Trần Trung Nghĩa (1989, trú P. Vĩnh Điện, TX Điện Bàn, Quảng Nam) trở về quê với quyết tâm “lập nghiệp”, tuy nhiên thay vì làm ăn lương thiện, Nghĩa lại chọn cách đi trộm để kiếm tiền.

Theo đó, sau một thời gian làm ăn ở tỉnh Khánh Hòa nhưng chẳng được như ý nên Nghĩa quyết định trở về TX Điện Bàn. Nhưng vì chẳng có nghề ngỗng gì, nên chỉ sau một ngày trở về quê, Nghĩa quyết định “làm việc” mà mình có kinh nghiệm, đó là đi trộm cắp. Số là trước đó, Nghĩa đã bị TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) tuyên phạt án tù về tội “Trộm cắp tài sản” và vừa chấp hành án xong. Vào sáng 20-3, khi trong túi không còn tiền tiêu xài, Nghĩa đi bộ đến một công trình xây dựng ở phía sau chợ Vĩnh Điện và xin một đoạn sắt, sau đó mang đoạn sắt về nhà người quen, chế tạo, mài giũa thành một đoản khóa hình chữ L. Có được “bảo bối”, Nghĩa nói vợ mượn xe người quen chở đến chợ Vĩnh Điện. Đến nơi, Nghĩa xuống xe đi bộ vào trong chợ với mục đích tìm xe máy và lợi dụng sơ hở của mọi người để trộm cắp. Sau vài vòng ngó nghiêng, Nghĩa phát hiện xe máy BKS 92D1-478.60 của anh Nguyễn Mạnh Cường (trú P. Vĩnh Điện) dựng bên lề đường và không có người trông coi nên tiếp cận, dùng đoản phá khóa trộm xe. Sau đó, Nghĩa vứt đoản khóa vào một đống rác tại chợ Vĩnh Điện, điều khiển xe máy vừa trộm chạy đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam và gửi vào một điểm trông giữ xe tại đây. Sau đó, Nghĩa ung dung trở về nhà, chắc mẩm đã có ngày “làm việc” hiệu quả, chỉ cần mang xe đi tiêu thụ là có tiền tiêu xài.

Trần Trung Nghĩa.

Sau khi phát hiện chiếc xe “biến mất”, anh Cường trình báo vụ việc với CATX Điện Bàn. Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) CATX Điện Bàn phối hợp với CAP Vĩnh Điện nhanh chóng vào cuộc điều tra, lần theo dấu vết của thủ phạm. Một mặt rà soát các đối tượng tình nghi, mặt khác các TS CATX Điện Bàn dò tìm tung tích của chiếc xe mất cắp ở nhiều điểm trông giữ xe trên địa bàn. Sau nhiều nỗ lực, các TS xác định chiếc xe của anh Cường được đối tượng gửi ở điểm trông giữ xe của người dân trước cổng Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam. Chính vì vậy các TS tổ chức mật phục nhằm bắt giữ hung thủ. Sau nhiều giờ mật phục, đến tối 20-3, khi Nghĩa quay lại điểm gửi xe để mang xe đi tiêu thụ thì bị lực lượng CA kiểm tra, mời về trụ sở làm việc. Tại CQĐT, ban đầu Nghĩa một mực cho rằng mình không trộm xe, tuy nhiên trước những chứng cứ thuyết phục, đối tượng đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Nghĩa khai nhận, về quê trộm xe máy vì thiếu tiền tiêu xài và cũng cần tiền để mua ma túy sử dụng.

Ngày 11-4, CATX Điện Bàn cho biết đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Trung Nghĩa về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

H.A